Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG BẢY - 2008 |
Thứ bảy, ngày 05, tháng bảy Thứ bảy đầu tháng Thánh Antôn Maria Dacaria, linh mục Am 9,11-15 Mt 9,14-17 Mẹ của tình yêu xinh đẹp. Để Con của Người là Ngôi Lời, trở thành người anh em nhân loại và Đấng Cứu Độ của chúng ta, Thiên Chúa phải chuẩn bị cho Con mình “một người Mẹ thuận theo ý Người”. Thiên Chúa muốn việc cứu chuộc phải được đặt vào Mẹ với danh nghĩa dự phòng và một cách hoàn hảo. Hội thánh nhận biết điều đó nên đã ca tụng Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội với lòng tri ân và thán phục. Mẹ Đức Kitô và Mẹ chúng ta đã không bao giờ biết đến tội. Thánh Phanxicô đờ Xan nhấn mạnh những hệ quả: “Tình yêu Thiên Chúa mỗi lúc lớn lên trong tâm hồn trinh khiết của Đức Bà vinh quang, nhưng phát triển dịu dàng, bình an và liên tục, không xao động, không rung chuyển, không có một bạo lực nào”. Tuy nhiên, Đức Trinh Nữ Maria thuộc dòng giống chúng ta, Mẹ là chị chúng ta trong nhân tính. Mẹ đã “dự phần vào mọi khố khổ của loài người, ngoại trừ những nỗi khốn khổ đưa đến tội lỗi”. Mẹ đã biết nỗi đau khốc liệt nhất dưới chân thập giá, chia sẻ trong yêu thương hy lễ cuộc đời mà Con Mẹ đã thực hiện để cứu chuộc thế gian. “Tình yêu đã cho Mẹ những đau đớn tột cùng của cái chết, khi đứng bên thập giá; tất nhiên, điều hợp lý là, sau cùng, cái chết đã cho Mẹ những vui thỏa tuyệt đỉnh của tình yêu”. Claude Morel Lettre aux amis |