Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG BẢY - 2008 |
Thứ sáu, ngày 04, tháng bảy Thứ sáu đầu tháng Thánh nữ Êlisabét, Bồ Đào Nha Am 8,4-6.9-12 Mt 9,9-13 Trái Tim bị đâm thâu của Đức Giêsu. Phải chăng chúng ta đã ngắm nhìn Đức Giêsu trên thập giá và cạnh sườn bị đâm thâu, nơi máu và nước chảy ra? Chúng ta đã hướng về Người cái nhìn nào? Theo đoạn Tin Mừng của thánh Gioan (19,31-37), có hai cách nhìn Đức Giêsu trên Thập giá và chiêm ngưỡng Trái Tim mở ra của Người. Cách thứ nhất là của những người lính La Mã. Làm thế nào họ có thể gặp được Đức Kitô trên thập giá? Nhưng có cái nhìn khác với cái nhìn của những người lính, đó là cái nhìn của Gioan, người môn đệ yêu quí, người tín hữu, chứng nhân. Đối với ông, cảnh Trái Tim bị đâm thâu không phải là một chi tiết phụ, nhưng là đỉnh điểm của cuộc Khổ nạn của Đức Giêsu. Cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giêsu, nơi máu và nước chảy ra, là một dấu chỉ cho đức tin của chúng ta. Tội lỗi là sự khước từ yêu thương của chúng ta. Nơi nào tội lỗi càng nhiều, nơi đó tình yêu của Đức Kitô càng chứa chan hơn. Máu của Trái Tim đổ ra, vì Đức Giêsu đã ban tặng sự sống Người: “Người đã yêu mến tôi và đã hiến mạng vì tôi” (Gl 2,20). Nước chảy ra từ Trái Tim Đức Giêsu như một dòng suối, vì khi chết, Người đã tuôn đổ Thần Khí của Người. Dưới chân thập giá, lời hứa của Người được thực hiện: “Từ Trái Tim tôi, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống” (Ga 7,38). Nhờ Máu cứu chuộc của Đức Giêsu, nước của Thần Khí đem lại sự sống đã được ban cho chúng ta. Daniel Dideberg Contempler le Coeur du Christ |