Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG BẢY - 2008

Thứ ba, ngày 29, tháng bảy

Thánh nữ Mácta

1Ga 4,7-16

Ga 11,19-27

Hay Lc 10,38-42

"Điều cần duy nhất"

Một trong những bản văn của Phúc Âm được đọc trong ngày hôm nay cho phép khám phá một cách sống khác với Đức Giêsu: không phải là ra đi truyền giáo và theo Thầy trên đường, như các tông đồ, nhưng bằng việc tiếp đón Người "tại nhà" như hai cô Mácta và Maria. Tuy nhiên, những cách đón tiếp của hai chị em tương phản biết bao: Maria ngồi dưới chân Chúa, trong tư thế môn đệ, lắng nghe lời Người. Còn Mác ta bận rộn với rất nhiều việc để phục vụ.

Vấn đề ở đây  không phải là tố cáo chị Mácta, nhất là trong ngày lễ của chị ! Nhờ có chị, Đức Giêsu dạy chúng ta lắng nghe Lời Chúa giữa công việc chúng ta phải thực hiện trong ngày. Chính sự lắng nghe ấy sẽ giúp chúng ta đưa từ "nhiều việc" đến "điều cần duy nhất".

Rất nhiều việc làm chúng ta phân tán, dao động và chia rẽ, kể cả trong chúng ta. Hãy để Lời Chúa và sự cầu nguyện "tạo hình" cho những hành động và việc phục vụ của chúng ta. Guerric d'Igny, một đan sĩ của thế kỷ XI đã nói: "Phúc thay ai, trong mọi công việc và đường lối của mình, tìm kiếm sự an nghỉ trên trời".

Một nữ tu Biển Đức

La Croix