Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG BẢY - 2008

 Thứ sáu, ngày 18, tháng bảy

Is 38,1-8.21-22

Mt 12,1-8

Tỉnh thức trong sự cầu nguyện của Hội thánh

Vấn đề không phải là quan niệm về sự cầu nguyện nội tâm, không bị ràng buộc bởi mọi hình thức truyền thống, như là lòng sùng kính “chủ quan”, và đặt nó đối lập với phụng vụ là sự cầu nguyện “khách quan” của Hội thánh. Mọi cầu nguyện đích thực là cầu nguyện của Hội thánh: xuyên qua mọi cầu nguyện đích thực, một điều gì đó xảy ra trong Hội thánh và chính Hội thánh cầu nguyện, vì chính Chúa Thánh Thần hằng sống trong Hội thánh cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng nhứng tiếng rên siết khôn tả (Rm 8,26) trong mỗi tâm hồn.

Bao lâu chúng ta còn lữ hành và một cách rõ ràng còn xa mục đích, chúng ta còn bị chi phối bởi quy luật của tính thời gian và tính bổ túc cho nhau giữa những chi thể của cùng một thân thể: đời sống thánh thiêng toàn vẹn trở thành một thực tại trong chúng ta cùng với thời gian và trưởng thành trong chúng ta bởi những gì chúng ta đem lại cho nhau. Chúng ta cần có những hình thức truyền thống, chúng ta cần tham gia vào việc phụng vụ chung được quy định, để đời sống nội tâm luôn tỉnh thức, không sai lệch và tìm thấy trong đó sự diễn tả đúng đắn. Trên trái đất này, phải có những trung tâm dành cho việc ca ngợi Thiên Chúa cách trọng thể, ở đó sự ca ngợi được phát triển tới mức hoàn hảo nhất mà con người có thể đạt được.

Edith Stei