Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG BẢY - 2008

 Thứ tư, ngày 16, tháng bảy

Đức Mẹ Cát Minh

Is 10,5-7.13-16

Mt 11,25-27

Hãy tìm, sẽ thấy.

Bạn hãy mau mắn làm vui lòng Chúa, hãy không ngừng chờ đợi Người trong lòng bạn, hãy tìm kiếm Người trong tư tưởng của bạn, hãy khích động ý chí của bạn, hãy buộc tình cảm của bạn hướng về Người trong mọi lúc. Lúc đó, bạn hãy nhìn như Người đang đến với bạn và cư ngụ trong bạn.

Khi Chúa thấy bạn tìm kiếm Người với sự sốt sắng thế nào, thì Người sẽ đến và xuất hiện trước mặt bạn, Người sẽ hào phóng phù trợ bạn, chuẩn bị cho bạn chiến thắng, kéo bạn khỏi tay kẻ thù. Ngay khi Người nhìn thấy sự sốt sắng mà bạn chứng tỏ cùng Người, và tất cả niềm cậy trông mà bạn không ngừng đặt nơi Người. Người sẽ cho bạn, gợi ý cho bạn sự cầu nguyện chân thật, tình yêu đích thực là chính Người, vì Người trở thành mọi sự trong bạn: là thiên đàng, cây sự sống, viên ngọc quý, vương niệm, kiến trúc sư, người cầy ruộng, một con người chịu đau khổ hoặc còn mạnh hơn đau khổ; Người trở thành một con người, một Thiên Chúa, thành rượu nho, nước hằng sống, thành một con chiên, một người chồng, một chiến sĩ, một vũ khí; Đức Kitô là mọi sự trong mọi người.

Một đứa bé không biết tự mình săn sóc và ăn mặc; nó chỉ biết ngước mắt nhìn về mẹ nó và khóc cho đến khi mẹ nó thương bế nó lên; như đứa bé ấy, linh hồn của tín hữu luôn luôn hy vọng cậy trông vào Chúa và quy về Người mọi công lý. Không có gốc nho, cành nho sẽ khô héo: người nào tưởng mình có thể tự công chính hóa, không bởi Đức Kitô, cũng giống như cành nho khô héo ấy.

Pseudo-Macaire