Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG BẢY - 2008

Thứ bảy, ngày 12, tháng bảy

Is 6,1-8

Mt 10,24-33

Mẹ Thiên Chúa và Mẹ loài người

Không có tình yêu nhân loại nào lớn hơn tình yêu nhắm đến sự nhân cách hóa mỗi người, khi dùng mọi cách để mỗi người trở thành một điều thiện phổ quát, và thực hiện khả năng vô hạn là đặc điểm của tinh thần. Phải nhận ra tình yêu ấy trong sự trinh khiết của Đức Maria, đã sinh hoa trái trong ơn Mẹ ban cho chúng ta Con Mẹ, để giải phóng chúng ta. Tình mẫu tử của Mẹ trong lãnh vực này có cùng tầm chiếu sáng như Đức Kitô và đều liên quan đến mỗi người chúng ta, khi lưu tâm đến sự thăng tiến một đời sống cá nhân đích thực. Điều đó đòi hỏi Mẹ một sự lột bỏ bản ngã triệt để, cũng như sự ưng thuận hoàn toàn tự do, đối với việc nhập thể của Ngôi Lời, làm cho Mẹ thành mẹ loài người đồng thời trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế. Khi tự nguyện sinh Đấng Cứu Thế với tư cách ấy, Mẹ cũng tham gia với mọi khả năng có thể vào sứ vụ phổ quát của Người.

Maurice Zundel

Quel homme et quel Dieu?