Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG BẢY - 2008 |
Thứ năm, ngày 10, tháng bảy Hs 11,1-4.8c-9 Mt 10,7-15 “Chúa sẽ nuôi dưỡng bạn” Thiên Chúa chăm sóc dân Người và Lời Người nuôi dưỡng tương quan kết hiệp Người với dân. Nhưng Thiên Chúa còn đi xa hơn: chính Người trở thành thực khách. Trong Cựu Ước, dân có ý thức về việc ăn trước mặt Thiên Chúa, khi họ dâng của lễ trong Đền thánh nơi sự Hiện diện của Người được thờ kính. Rồi đến thời Chúa Con, “hình ảnh Thiên Chúa vô hình”, ăn uống với con người, kẻ cả những người tội lỗi, điều này chúng ta đã biết. Hơn thế nữa, chính Người đã trở thành lương thực, bánh để ăn, rượu để uống: “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta, thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6,54). Đó là bàn ăn của Thiên Chúa, “bữa ăn của Chúa”, mà chúng ta được đề nghị chia sẻ trong việc cử hành Thánh Thể. Ở đó, Thần Khí quy tụ dân Thiên Chúa, cha sẻ với dân Lời Người, làm cho dân cảm nhận sâu sắc những cử chỉ của Đức Kitô trong bữa Tiệc Ly, nuôi dưỡng họ và sai họ đi, để sự sống ấy tỏa sáng xung quanh họ. Sự cử hành Thánh Thể trở nên sinh động bởi động lực ấy. Ai lắng nghe Lời, ai ăn và uống, không phá hủy cái mà mình hấp thụ, nhưng dự phần vào chính sự sống của Đấng nói với người ấy và nuôi dưỡng người ấy. Bernard Rey Marcher vers toi, mon Dieu |