Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG BẢY - 2008

Ý cầu nguyện

Ý chung:

Cầu cho việc quảng đại phục vụ Cộng đoàn Kitô hữu: Xin cho ngày càng có thêm nhiều người tình nguyện sẵn sàng phục vụ Cộng đoàn Kitô hũu cách quảng đại và mau mắn.

Ý truyền giáo: Cầu cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ: Xin cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Sydney, Australia, thắp sáng lên nơi các bạn trẻ ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa và làm cho họ trở nên những người gieo rắc niềm hy vọng cho một nhân loại mới.

Thứ ba, ngày 01, tháng bảy

 Am 3,1-8;4,11-12

Mt 8,23-27

Những người thợ giờ đầu tiên và những người thợ giờ thứ mười một

Lòng trung tín với Đức Kitô thường gặp thử thách liên tục. Một trong những thử thách nặng nề nhất và cũng đau khổ nhất, là phải chịu đựng mà không phải lúc nào cũng được nâng đỡ ủi an.

Mỗi người trong chúng ta đều bị cám dỗ hành động như những người thợ của giờ đầu tiên. Trong khi phải vất vả trên con đường của Đức Kitô từ rất lâu, tại sao chúng ta lại nhận được cùng một phần thưởng như những người đã nhận được tất cả trong niềm vui, khi leo lên đôi vai mệt lử của chúng ta để nhìn Chúa mà không chút khó khăn nào? Đó là một cám dỗ chúng ta phải nghiêm khắc đẩy lùi, không chỉ vì nó gây cay đắng, một thứ “buồn sầu do ân huệ” của những kitô hữu thất vọng, nhưng vì nó tấn công vào một quy luật chủ yếu là sự hiệp thông với các thánh – nghĩa là những tôi tớ Thiên Chúa, dù bắt đầu làm việc vào giờ nào, thì cũng cần đến nhau.

Những người thợ của giờ đầu tiên và những người thợ của giờ thứ mười một đều lãnh nhận nhiều điều của nhau. Ví dụ, điều mà họ có thể truyền đạt cho nhau về kinh nghiệm làm Kitô hữu, là quá rõ ràng. Vì chúng ta cùng với mọi người ở “trong một cộng đoàn định mệnh”.

Ambroise-Marie Carré, o.p.