Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG SÁU - 2008 |
Thứ hai, ngày 09, tháng sáu Thánh Éprem Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh 1V 17,1-6 Mt 5,1-12 Tâm hồn sốt sắng Giáo đường nhỏ có Thần Khí ngự Ân sủng của Thánh Thần được thông ban cho Hội Thánh để phân phát cho các thành viên. Thánh Bênađô nói về những tâm hồn được lãnh nhận Thần Khí, bởi vì sự thông ban hay sự tham dự vào đời sống thánh thiêng ấy xảy ra ở bình diện của ý thức sâu thẳm. Ngài nói với các đan sĩ của ngài: “Trong số anh em có tâm hồn nào đôi khi cảm thấy, trong nơi ẩn kín của ý thức mình, Thần Khí của Chúa Con kêu lên ‘Abba, Cha ơi’, hay không? Tâm hồn ấy, phải, tâm hồn ấy có thể tin rằng mình được yêu thương bởi một tình phụ tử, khi cảm thấy được đầy tràn cũng một Thần Khí như Chúa Con. Bạn hãy tín thác, dù bạn là ai, bạn hãy tín thác và chớ ngại ngùng: trong Thần Khí của Chúa Con, bạn hãy nhận mình là con của Chúa Cha, là bạn trăm năm của Chúa Con hay em của Người! Thật vậy, linh hồn là em của Người vì được kết hiệp với Người trong cùng một Thần Khí. Vì nếu hôn nhân của người phàm thiết lập hai con người vào cùng một thân xác, tại sao hôn phối thiêng liêng lại không liên kết hơn thế hai con người trong cùng một tinh thần duy nhất? Robert Pannet Saint Bernard, le service de l’Eglise |