Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG SÁU - 2008 |
Chúa nhật, ngày 08, tháng sáu Chúa nhật X. T.N Hs 6,3-6 Rm 4,18-25 Mt 9,9-13 Đức Giêsu dùng bữa với những người thu thuế Ta muốn lòng nhân từ, chứ đâu cần lễ tế. Quả là táo bạo trong hô ngữ mà Đức Giêsu dùng để nói với các kinh sư và người Pharisêu: “Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu ấy!” Rõ ràng Người đặt mình làm chứng nhân có thẩm quyền về tư tưởng của Thiên Chúa. Nhưng Người là ai mà dám dạy các vị có thẩm quyền, các chuyên gia của tôn giáo? Đồng thời, có thể nói, Người dựa trên những tham khảo tốt: vì sự nhấn mạnh về tính ưu tiên của lòng thương xót đến từ ngôn sứ Hôsê, ông đã xác nhận về Thiên Chúa: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”. Điều lạ lùng, Mátthêu là người viết Phúc Âm, duy nhất đã trích dẫn hai lần cùng một câu ấy! Phải chăng vì câu ấy đi thẳng vào lòng ông, một người trước kia làm nghề thu thuế và, vì lý do nghề nghiệp, không có cả cái quyền đến gần Đền thờ? “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”. Chúng ta tri âm vô hạn vì câu nói an ủi này. Và đó là lý do khiến chúng ta dám đều đặn đến với Thánh Thể! Vì chúng ta sẽ được chữa lành trong Đức Giêsu Phục sinh, và chỉ trong Người. Marie-Noelle Thabut, Panorama |