Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG SÁU - 2008

Thứ bảy, ngày 07, tháng sáu

 2Tm 4,1-8

Mc 12,38-44

 Thanh thoát và trầm tư

 Cô Maria trầm tư sâu lắng. Điều đó không ngăn cản cô nô đùa. Tôi hình dung Maria như những cô gái nhảy dây - tại sao không? Cô tràn ngập niềm vui. Cô chào những người gặp trước ngưỡng cửa, trong những ngôi làng cô đi qua. Cô nhìn ngắm thiên nhiêm hoa cỏ. Quân bình giữ trầm tư và niềm nở với người khác, không phải là chuyện nhỏ. Cuối cùng, làm chứng đích thực là thế đó. Trong mọi trường hợp mà chúng ta không thể nói một cách rõ ràng về Đức Giêsu Kitô, việc làm chứng này một sự trầm tư, hoàn toàn không ngăn cản chúng ta mở lòng mình cho những người khác, với một cái nhìn vừa ở bên trong vừa ở bên ngoài, khi rất dễ dàng không ngừng nghĩ về Thiên Chúa, đồng thời cũng rất gần gũi với những thực tại hèn mọn của trần gian: những người, những vật, hoa cỏ, thiên nhiên.

Giữa Giêrusalem và An-Karim, cũng có những núi đồi. Phúc Âm cho chúng ta biết điều ấy. Đó là một nơi hoang vắng. Đức Maria phải vượt qua những núi non hoang sơ ấy. Không phải là một chuyến đi giải trí. Như thế, chúng ta phải nhìn vào mầu nhiệm Thăm Viếng như một dự báo về mầu nhiệm Vượt Qua, là mầu nhiệm sự chết và sự sống lại.

Frncois Varillon, s.j.

Le message de Jésu