Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG SÁU - 2008 |
Thứ sáu, ngày 06, tháng sáu Thứ sáu đầu tháng Thánh Nôbetô, giám mục 2Tm 3,10-17 Mc 12,35-37 Thánh Tâm Đức Kitô Biểu tưởng của lửa thường liên kết với biểu tưởng trái tim. Thánh Tâm của Đức Kitô là một lò lửa cháy rực, ở đó người nào muốn tự hiến vì lòng yêu mến anh em và Thiên Chúa, được thiêu đốt trong ngọn lửa tình yêu. Nhiều Thánh vịnh được đọc lại từ ngôn ngữ ấy của trái tim. Như Thánh vịnh 18, được soi sáng bởi điệp khúc này: “Đức Kitô sinh ra từ lòng Chúa Cha bởi một tình yêu sung mãn, hân hoan như một quán quân sắp vào cuộc chạy đua; và không gì thoát khỏi sức nóng của tình yêu Người”. Trái tim là trung tâm và là dân liên kết. Trước tiên là “trung tâm của Thập Giá”. Trung tâm của vũ trụ, “dây liên kết đất với trời”. Là trung tâm của thế giới. Thánh Tâm Đức Kitô, mênh mông vô tận, được ban cho chúng ta, và trong Thánh Tâm, mọi sự được ban cho chúng ta. Cả khi chúng ta chỉ thấy những sự hẹp hòi của chính mình, nếu chúng ta đau khổ vì không biết yêu thương, chúng ta có thể mạnh dạn nói rằng chúng ta yêu thương bằng “Trái tim mới” mà Chúa ban cho chúng ta (Ed 36,26). Trái tim này là của tôi. “Chúa Cha đã ban cho Thầy mọi sự. Và Chúa Cha yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người (Ga 3,16). Như thế, tất cả những gì của Cha là của Con và tất cả những gì của Con là của Cha. Paul Milcent Tạp chí Christus |