Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG SÁU - 2008

Thứ năm, ngày 05, tháng sáu

Thứ năm đầu tháng

Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo

 2Tm 2,8-15

Mc 12,28b-34

 Một câu hỏi đòi phải dấn thân...

 Lời kêu gọi đặt cả con người thành vấn đề. Nếu chúng ta không cho lời kêu gọi một ý nghĩa tầm thường, thì sự trả lời cho tiếng gọi, dù dưới phương thức nào vẫn luôn luôn là một lời thưa: Con đây. Đã hẳn, lời thưa này không diễn tả hết hành động chạy mau đến. Vì để có thể nói và làm điều ấy, trong sự khẩn cấp của lời kêu gọi, tôi phải quyết định về những câu hỏi sau đây: Ai, tôi chăng? Nơi nào, ở đây chăng? Đến bằng cách nào, theo những biện pháp nào? Theo lời kêu gọi của ai? Tôi chỉ “biết” lời kêu gọi, khi trả lời bằng hành động cho những câu hỏi ấy.

Lời kêu gọi được hiểu từ một câu trả lời hay trong một câu trả lời. Khi Đức Giêsu hỏi các môn đệ: Người ta bảo Thầy là ai? Đó là một câu hỏi (dù mỉa mai, vì Người đã biết câu trả lời) và các ông đáp lại bằng một thông tin; khi Người nói tiếp: Còn đối với anh em, thầy là ai?  Đây không còn là một câu hỏi, mà là một lời kêu gọi. Trả lời câu hỏi ấy, là đến với tương lai chúng ta, đồng thời đón nhận Đấng đang đến.

Jean-Louis Chrétien