Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG SÁU - 2008

Thứ tư, ngày 04, tháng sáu

 2Tm 1,1-3.6-12

Mc 12,18-27

 Thiên Chúa tôn trọng tự do của chúng ta

 Thiên Chúa đã không tạo ra sự dữ. Người đã không tạo ra điều xấu nào. Nhưng [...] Thiên Chúa đã cho các thiên thần và loài người sự tự do để đáp lại tình yêu của Người một cách tích cực hay tiêu cực. Người không thể ép buộc các tạo vật nói “vâng” với Người, vì Người không muốn có những người máy ở xung quanh mình. Điều đó cắt nghĩa việc một số thiên thần và con người đầu tiên từ chối Thiên Chúa. Khi ban cho con người tự do, cho phép họ gắn bó với Người hoạc chia lìa với Người, Thiên Chúa đã giới hạn việc thực hành quyền năng của Người. Một cách nào đó, Người tự trói tay mình bởi tôn trọng tự do của chúng ta. Sự thống trị vũ trụ không vì thế bị phân chia thành hai thế lực, một thế lực của sự thiện và một thế lực của sự ác. Thiên Chúa vẫn là Đấng Tối Cao, Người mạnh hơn mọi sự ác và trong ngày sau hết, Người sẽ chiến thắng chung cuộc. Nhưng bao lâu thử thách trần gian còn kéo dài, chúng ta còn có cơ hội chọn lựa Thiên Chúa hoặc chối từ Người; Cha chúng ta không ép buộc chúng ta, Người chỉ đề nghị, Người bắt chúng ta chịu cảnh tình yêu Thiên Chúa bị thất bải tạm thời.

Một đan sĩ Giáo Hội Đông Phương

Notre Père