Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG SÁU - 2008

Thứ hai, ngày 02, tháng sáu

Thánh Macselinô và thánh Phêrô tử đạo

 2Pr 1,2-7

Mc 12,1-12 

Các thánh tử đạo, những chứng nhân của Đức tin

 Những vị tử đạo ở thành Lyon năm 177, xuất hiện như “những người thi đua và bắt chước Đức Kitô”, “đi theo Con Chiên khắp nơi”. Bà Blandine bị thương và đẫm máu, đối với các vị tử đạo khác, là hình ảnh sống động của Đức Kitô bị đóng đinh.

“Các vị tử đạo còn đang chiến đấu, khi nhìn bà bị trói thành hình Thập Giá khi nghe bà lớn tiếng cầu nguyện, đã tìm được lòng can đảm phi thường trước cảnh tượng ấy; dường như trong cuộc chiến đấu ấy, bằng con mắt trần, họ nhìn thấy nơi người chị em, Đấng đã bị đóng đinh vì họ, để thuyết phục những ai tin vào Đấng ấy rằng: người nào chịu đau khổ vì vinh quang Đức Kitô sẽ đời đời dự phần cùng Thiên Chúa hằng sống” (Eusèbe).

Đối với các vị tử đạo, Đức Kitô không chỉ là kiểu mẫu lý tưởng để các ngài cố gắng tái hiện; Người sống trong các ngài; Người làm các ngài sống động với sức mạnh của Người và thường với niềm vui của Người; đó là điều người ta thán phục ở Lyon, nơi thầy phó tế Sanctus, bị tra tấn dã man và bị thiêu sống.

“Ngài được tưới mát và thêm sức mạnh bởi suối nước hằng sống trên trời, từ lòng Đức Kitô chảy ra”. Những ân sủng kỳ diệu ấy không làm các vị tử đạo ngạc nhiên; các ngài đã biết những lời hứa của Đức Kitô mà Hội Thánh nhắc nhở các ngài, và các ngài dựa vào chính niềm tin ấy.

Juleslebreton, s.j.