Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG SÁU - 2008 |
Chúa nhật, ngày 15, tháng sáu Chúa nhật XI T.N Xh 19,2-6a Rm 5,6-11 Mt 9,36-10,8 Sự táo bạo của sứ mạng truyền giáo Đức Giêsu chạnh lòng thương, vì đám đông không có chủ chăn đã mệt mỏi và chán sống trong thế giới này; khi nghe theo những kẻ đại ngôn, những ngôn sứ giả làm họ lóa mắt vì những hạnh phúc nho nhỏ, khiến cho đám đông càng bị lạc đường. Đức Giêsu thương đám đông ấy vì mùa gặt dồi dào: Lời của Thiên Chúa mở ra con đường trong các tâm hồn, làm những tia sáng mọc lên, đem lại niềm hy vọng, tương lai và sự sống. Nhưng không có đủ thợ cho mùa gặt. Vì thế, Đức Kitô chọn mười hai chứng nhân. Người gọi họ và sai họ đi. Người cho họ quyền chiến đấu chống lại kẻ thủ, kẻ gieo cái chết trong ruộng lúa mì. Mười hai người thấy mình được giao cho một sứ mạng cũng bao la như thế giới: loan báo Vương Quốc, trước tiên cho những “con chiên lạc nhà Israel”, kế đến là “cho mọi dân tộc”. Đó là tất cả sự táo bạo của Đức Kitô! Tin rằng những con người, tạo thành một nhóm chí ít đừng quá ô hợp, sẽ có thể tự mình họ truyền bá Tin Mừng! Tự mình họ sao? Không, vì cũng cùng một loan báo mà chúng ta sống hôm nay. Luôn luôn cũng một sứ mạng được trao phó cho Hội Thánh! Eric Dubocage |