Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG SÁU - 2008

 Thứ bảy, ngày 14, tháng sáu

 1V 19,19-21

Mt 5,33-37

 Lịch sử thánh của chúng ta

 Khi được Sứ thần truyền tin, Cô Maria đã “bối rồí”. Và chắc hẳn hành trình diễn tiến về “một thành trên miền núi Giuđê”, sau cùng, đã làm yên tâm hồn cô. Tuy nhiên, khi niềm vui của bà Êlisabét như làm vang lại lời chúc tụng của Sứ thần, Cô Maria chỉ có thể cúi đầu nhận ra những ơn lành của Thiên Chúa đối với mình.

Từ nay, không còn hai câu chuyện, câu chuyện đẹp, nhưng rất xa, diễn ra giữa Thiên Chúa và dân Người, và câu chuyện nhỏ của một thiếu nữ khiêm hạ ở Nadarét, tên là Maria; nhưng chỉ còn một lịch sử là lịch sử thánh. Khi gọi Maria bằng chính tên cô, khi “đoái thương nhìn tới phận nữ tỳ hèn mọn”, Chúa đã tái tạo cái nền đã bị rách nát của lịch sử thế giới, đã bị thao túng vì tham vọng của những kẻ “kiêu ngạo” và “quyền thế” của thế gian này và của tội lỗi loài người. Với Đức Maria, lịch sử nhân loại, hết phương cứu chữa, lại được đan vào thiên anh hùng ca của tình yêu, bắt đầu từ lúc khởi nguyên, khi Thiên Chúa tìm kiếm con người đi lạc trong vườn Địa đàng.

Dom Guillaume Jedrzejczak

Un peu d’huile pour ma lampe