Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG SÁU - 2008

 Thứ tư, ngày 11, tháng sáu

Thánh Banaba, tông đồ

 Cv 11,21b-26;13,1-3

Mt 10,7-13

 Khi chúng ta tìm Người trên mây, Người cho chúng ta dấu chỉ bên dưới sự nghèo khó. Để biết Người và gặp Người, phải nuôi dưỡng người đói khát, tiếp nhận ngoại kiều, thăm viếng các bệnh nhân... Mỗi lần mà chúng ta tưởng mình nắm được Người với một định nghĩa, Người chạy thoát. Giữa tiếng ồn ào của thế giới, Người chỉ cho chúng ta cảm nhận Người như một tiếng thì thầm yêu thương.

Bruno Chenu

 Nước Trời như một hạt giống

 Phúc thay những người môn đệ có được những bài học riêng! Thật thế, nhưng họ là ai, nếu không phải là chính chúng ta! Qua bản văn của thánh Marcô, chính Đức Giêsu nói với chúng ta. Chúng ta sống trong một thời đại nơi Vương Quốc nẩy mầm và lớn lên, mà chúng ta không biết như thế nào; chúng ta đúng là những môn đệ hạnh phúc được Đức Giêsu giảng giải, nếu ít ra, chúng ta dành thời gian cho Lời thực hiện đường lối trong chúng ta, đặt chúng ta riêng ra để lắng nghe Người. Hôm nay, hạt giống của Vương Quốc được gieo xuống và lớn lên, không tiếng động, trong đời sống mà đôi khi chúng ta cảm thấy nặng trĩu vì sự đơn điệu, vì những khó khăn và vì sức trì kéo nặng nề. Đức Giêsu trao phó cho chúng ta đời sống, hầu như không thay đổi, như một mảnh đất làm hạt giống mọc lên và chín vàng, vì “hôm nay các thời đại đã hoàn thành, hôm nay triều đại của Thiên Chúa đã tới gần”.

Các nữ tu Đa minh ở Orbey

Méditations biblliques