Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG SÁU - 2008

 Thứ ba, ngày 10, tháng sáu

 1V 17,7-16

Mt 5,13-16

 Phải xay thật lâu những lời thành bột và chết trong thinh lặng để nướng chín ổ bánh Nước Trời.

Christian Bobin

 Với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể

 Anh em là muối đất, Chúa muốn nói rằng: Lời được giao phó cho anh em, không phải cho đời sống của anh em mà cho toàn thế giới. Vì Thầy sai anh em đi, không phải chỉ đến hai, mười, hai mươi, hay chỉ đến một dân tộc, như các ngôn sứ xưa, nhưng đến đất liền, biển cả, đến toàn thế giới còn bị sự ác nhận chìm

Khi nói: Anh em là muối đất, Người cho họ thấy rằng tất cả bản tính nhân loại đã bị tội lỗi làm cho suy yếu và hư hỏng. Vì thế, Người đòi hỏi các môn đệ phải có những nhân đức cần thiết và hiệu quả hơn, nơi những người có trách nhiệm với dân chúng. Thật vậy, người nào hiền lành, cởi mở, hay thương người và công chính, không giới hạn những hành động tốt trong chính mình, nhưng tìm cách làm cho chúng thành dòng suối chảy vào sự hiệp nhất với người khác. Cũng thế, ai có tâm hồn trong sạch là người kiến tạo hòa bình, ai bị bách hại vì chân lý sẽ thánh hiến đời mình cho lợi ích chung.

Thánh Gioan Kim Khẩu