Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG TƯ NĂM 2008

Thứ sáu ngày 04 tháng tư

Thứ sáu đầu tháng

Thánh Ixidorô

giám mục, tiến sĩ Hội thánh

 Cv 5,34-42

Ga 6,1-15

 Trung tâm sâu thẳm nhất

 Con người phải tín thác hoàn toàn cho Thiên Chúa không điều kiện, không lưỡng lự, trong sự sẵn sàng có tên là đức tin và đức cậy. Nhưng con người chỉ có thể làm được điều đó khi phó thác vào Thiên Chúa, như vào tình yêu họ có thể tin và phải tin, đồng thời có thể hy vọng nhận được ơn sống tình yêu ấy. Con người chỉ có thể thực hiện hành động này một cách có ý thức và suy tư trước mặt Đức Giêsu Kitô bị đóng đinh và sống lại, hay trước Thánh Tâm bị đâm thủng của Người.

Lòng sùng kính Thánh Tâm Đức Giêsu thật ra không thể do học tập. Mỗi người phải cố đến gần mầu nhiệm ấy, khi tín thác vào Hội thánh và Thần Khí của Người; vào những giờ sáng sủa hoặc u tối của đời mình, người ấy phải thử một lần đọc lời cầu: “Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin thương xót con”.

Một lời cầu như thế có lẽ phải được cố gắng lặp lại theo “kinh nguyện Chúa Giêsu” của người Nga hành hương, hoặc như một lời cầu của đạo Bà La Môn, theo cách suy niệm Đông phương. Tuy nhiên trên hết, chúng ta phải cảm nghiệm sống động điều sau đây: điều không có vẻ là thật, điều không có thể có và, cùng lúc, hiển nhiên nhất dù không thể hiểu được, chính là Thiên Chúa thật sự yêu thương chúng ta và tình yêu này không thể đổi thay trong Thánh Tâm Đức Giêsu: trước tiên là như thế, nhưng chúng ta cũng dám hy vọng điều ấy cho hết thảy mọi người.

 Kari Rahner, s.j.