Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG TƯ NĂM 2008

Thứ năm, ngày 03, tháng tư

Thứ năm đầu tháng

 Cv 5,27-33

Ga 3,31-36

 Hãy đến hãy theo tôi

 Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em; Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó. Anh em hãy loan báo Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất. Người nghèo sẽ được nghe Tin Mừng.

Hãy đến trong sự tự do của tâm hồn: phương pháp duy nhất, khởi đầu cho mỗi Kitô hữu của mọi thời đại và của toàn thế giới. Câu trả lời cá nhân và tự do trước tiếng gọi đích thân từng người của Đức Giêsu Kitô. Biện pháp nội tâm luôn luôn là thế.

Nhưng Đức Giêsu Kitô sống trong chúng ta, cư ngụ giữa chúng ta. Đặc biệt Người cư ngụ dưới những bề ngoài của người trần trụi, đói khát, bị bắt bớ, ngoại kiều, không nơi nương tựa. Dưới những vẻ bề ngoài ấy, trong lịch sử thế giới, Người là Đấng luôn “di chuyển”; và ai gặp Người hoặc đi theo Người cũng “di chuyển” với Người.

Cũng thế, Hội thánh phải ở nơi Chúa đang ở. Vì bạo lực, Hội thánh di chuyển trong toàn bộ lịch sử của mình, do các biến cố luôn tạo ra, nơi này hay nơi khác. Hội thánh luôn luôn được hướng dẫn, nhưng không ngừng thay đổi lộ trình, bởi những cuộc xuất hành của dân nghèo và bởi những sự bột phát của thế giới. Tự thân, Hội thánh bị cuốn hút bởi những nơi xa xôi hẻo lánh nhất của trái đất.

 Madeleine Delbrêl