|
Ngày 27 Phải cậy nhờ Đức Trinh Nữ Maria, là người mẹ tôt lành và là trạng sư của
chúng ta, Mẹ sẽ không từ chối cứu giúp chúng ta, như tôi trông chờ vào lòng
tốt của Mẹ.
Thánh nữ Magarita-Maria
Lời cầu của thánh Phêrô Canisius
Lạy Chúa, chính Chúa đã ra lệnh cho con uống nước từ nguồn suối của trái
tim rộng mở, trong thân mình thánh thiêng của Chúa, như thể con thấy tận
mắt; vâng, Chúa mời gọi con múc nước ơn cứu độ nơi suôi của Chúa, lạy Đấng
Cứu Thế. về phần con, con rất ước ao được thấy vọt ra tới con dòng chảy lòng
tin, cậy, mến. Con khao khát đức khó nghèo, đức khiết tịnh, đức vâng phục;
con xin được tắm sạch toàn thân, được mặc áo, được Chúa tô điểm. Vì thế, sau
khi con dám chạm đến trái tim râ't hiền lành của Chúa và chìm ngập trong đó
cơn khao khát của con thì Chúa hứa cho con một chiếc áo được dệt làm ba
phẩn, có thể che kín sự trần trụi của linh hổn con và gắn hoàn toàn với sự
cam kết của con: đó là bình an, là tình yêu và sự kiên trì. Được mặc áo này
vi ơn cứu độ của con, con tin rằng con sẽ không còn thiếu gì, nhung mọi sự
sẽ đạt kết quả tốt, để làm sáng danh Chúa.
Thánh Phêrô Canisius |