Ngày 24
Thánh Piđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo
Chết trong nước Rửa tôi
Một cái chết liên kết với việc Rửa tội, trước hết là đừng tìm phòng giữ sự
sống mình, nhưng là hiến thân cho những người khác, như Đức Giêsu đã làm:
'Ai muốn cứu mạng sông mình thì sẽ mất - Người đã khẳng định như vậy với
đám đông cùng với các môn độ, sau khi loan báo lần thứ nhất cuộc thương khó;
còn ai liều mâ't mạng sống mình vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy"
(Mc 8,35)ẽ Cuộc sống Kitô giáo hoàn toàn ở trong sự chuyển động phục sinh:
chúng ta không đi từ sự sông đến sự sông, bằng những con đường ngắn nhâ't
hoặc thuận tiện nhât. Người môn đệ được mời gọi để theo Thầy mình trên con
đường trơ trụi và nguy hiểm, để được Người lôi kéo vào con đường phục sinh.
Ý nghĩa này của bí tích Rửa tội không chỉ liên hệ đến người chịu phép Rửa.
Giáo Hội phải ở trong sự chuyển động phục sinh, khi rễ chìm ngập trong máu
các vị tử đạo, và phân phát bí tích Rửa tội: nếu Giáo Hội tìm cứu mình một
cách lạnh lẽo, nếu Giáo Hội không lao vào những cuộc đấu tranh cho con người
và cho Thiên Chúa, thì Giáo Hội bị buộc tội mắc bệnh xơ cứng, vô vị và chết
từ từ. Giáo Hội phải nhớ điều đó, khi bị cám dỗ hành động một cách quá thận
trọng.Michel Quesnel |