SUY NIỆM HẰNG NGÀY - 2013


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Ngày 19
Kỷ niệm ngày Đức Bênêđíctô XVI được bầu làm Giáo Hoàng (2005)
 
Chiêm ngưỡng Đức Kitô Phục Sinh

Sự chết và sự sống lại của Ngôi Lời nhập thể hợp thành sự kiện của tình yêu. Không thể vượt lên trên; Đó là sự chiến thắng của tình yêu Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi thân phận nô lệ của sự tội và sự chết.

"Thầy đã sông lại và vẫn ở với anh em mãi mãi."

Những lời này mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng Đức Kitô đã sống lại, làm vang lên tiếng nói trong tâm hổn chúng ta. Qua sự hi sinh chuộc tội, Đức Giêsu Nadaret đã làm cho chúng ta thành những con người của Thiên Chúa, để giờ đây, chúng ta có thế đi vào cuộc đối thoại huyền bí giữa Đức Giêsu và Chúa Cha. Chúng ta nhớ lại điều mà Chúa đã nói với các thính giả của Người: "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người Con, trừ Chúa Cha; Cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muôn mặc khải cho" (Mt 11,27). Với quan điểm này, chúng ta cảm nhận điều mà Đức Giêsu phục sinh khẳng định với Cha Người rằng: "Con vẫn ở mãi mãi với Cha", cũng liên quan tới chúng ta, vì chúng ta "là con cái Thiên Chúa, đổng thừa kế với Đức Kitô, vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ra sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người" ( Rm 8,17). Nhờ sự chết và sự sống lại, Chúa cũng nói với chúng ta: "Thầy đã sông lại và ở với anh em mãi mãi".


Đức Bênêđíctô XVI