SUY NIỆM HẰNG NGÀY - 2013


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Ngày 18

Ý nghĩa sâu xa của bí tích Thánh Thể

Điều mà Đức Giêsu đến biểu lộ cho chúng ta về Thiên Chúa, không phải là quyền năng tuyệt đối, là sự huy hoàng, là vinh quang vô hạn và đời đời của Chúa, mà là tình yêu của Người. Và không có tình yêu nào lớn hơn là hiến mạng sông mình cho những người mình yêu!

Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu muốn tỏ cho chúng ta thấy tình yêu là gì, là một tình yêu quì gối trước mặt kẻ sẽ nộp người. Vì tình yêu luôn tin tưởng vào tình người và vẻ đẹp nằm trong chỗ sâu thẳm nhất của mỗi người chúng ta. Tình yêu không bao giờ thất vọng. Tình yêu tin tâ't cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình yêu mạnh hơn sự chết.

Đấy là Thánh thể mà chúng ta cử hành, là bí tích tình yêu, là trường huân luyện tình yêu, nơi Thiên Chúa dạy chúng ta yêu thương như người yêu thương. Và thân xác Người bị trao nộp, máu đã đổ ra, phải là của chúng ta, như thánh Âutinh nói: "Hãy trở thành điều anh em tiếp nhận", vị Giám mục thành Híppôn đã thốt lên như vậy, trước mặt giáo dân sững sờ. Hãy trở thành những môn đệ đích thực của Thầy, những vị tiến sĩ của tình yêu. Hãy trở thành tấm bánh được bẻ ra và cuộc sống được dâng hiến để mọi người được ơn cứu độ. Hãy trở thành điều chúng ta tiếp nhận!


Dom Guillaume Fedrzejczak