SUY NIỆM HẰNG NGÀY - 2013


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Ngày 17

Cha chúng ta

Rabbi, nhà pháp thuật, Đấng Cứu Thế đó là những danh hiệu quý để giới thiệu sứ mạng của Đức Giêsu. Danh hiệu là Đấng Phục Sinh, là Đức Chúa, còn quý giá han. Đức Giêsu là Đấng duy nhất đã sống lại và là Đức Chúa, là "Vua vũ trụ", như chúng ta cử hành trong ngày lễ cuốỉ cùng của năm phụng vụ.

Tuy nhiên, khi chúng ta đã nói hết những điều đó, chúng ta vẫn chưa đạt tới điều chủ yếu. Vậy chủ yếu của Đức Kitô là gì? Bí mật của Đức Kitô, kho tàng của Đức Kitô, mầu nhiệm sâu kín của Người còn vượt quá mọi sự đó. Vâng, Người là Đấng Cứu Thế, hãy để Người tha thứ và cứu thoát chúng ta. Vâng, Người là Chúa chúng ta, hãy vâng nghe lời Người và theo Người suốt cuộc đời, thì Người sẽ cho chúng ta sự sông lại, vì Người là Đức Chúa của kẻ sông và kẻ chết. Nhưng chúng ta đừng dừng ở đây - khi chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi, khi chúng ta sông lại, khi chúng ta đi vào nước Thiên Chúa, là chúng ta theo Đức Kitô. Và Người sẽ đưa chúng ta đến đâu? Đến với Cha Ngườiề Người đặt chúng ta trên con đường dân đến Chúa Cha, khi tỏ cho chúng ta thấy trái tim người Con. Người sẽ thẩn khải cho chúng ta biết: là Con trước mặt Chúa Cha có ý nghĩa gì, và đó là sự sống đời đời của chúng ta.


Hồng y Philippe Barbarin