SUY NIỆM HẰNG NGÀY - 2013


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Ngày 16

Anh em sẽ không còn đói bao giờ

Chúng ta muốn tin điểu đó lắm, nhưng chúng ta cần dấu lạ. Còn Đức Giêsu, từ từ, nhẫn nại, với nhiều tế nhị và sư phạm, Người đưa dân chúng vượt qua phản ứng đầu tiên, và ngước nhìn lên. Người làm cho họ quên đi nôi lo lắng duy nhât về bánh vật chất, cả về manna là phép lạ trọng đại về bánh từ trời xuống.

Đức Giêsu hướng dẫn điều ước ao của dân chúng, gợi lên sự ước muôn thực sự: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh â'yế" Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh." Không ai có thể dừng dưng với lời tuyên bô' như thế. Còn chúng ta, chúng ta biết lời đó đưa chúng ta đến bí tích Thánh Thể, đến sự phục sinh đang thực hiện trong thân xác phải chết của chúng ta. Nhưng có phải thực sự Người là đấng làm thỏa mãn cái đói của chúng ta không? Tại sao chúng ta lại buồn bã, không thỏa mãn, sợ tương lai? khi mà hôm nay Đức Giêsu lại nói: "Ai đến với tôi, không hề phải đói". Có lẽ chúng ta đọc nhanh quá đến câu: "sẽ không còn đói bao giờ", và quên dừng lại lâu ở câu"ai đến với tôi" Đến với Người thì không hổ thẹn về cơn đói nào. Chỉ có Người mới có thể làm no thỏa.


Các huynh đoàn đan viện Giêrusalem