Ngày 14
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Chúng ta hãy lặn chìm trong nước sự sống đời đời!
Khi đọc bản văn Tin Mừng, chúng ta có thể nhận thấy các Tông Đồ ở trong
cùng một chiếc thuyền, của ông Phêrô, chiếc thuyền này là hình ảnh Giáo Hội.
Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển. Người ờ đó, Người chờ đợi,
Người đôi chất. Chính từ bờ bên kia, về phía sự sông đời đời, mà Đức Giêsu
mời gọi các môn đệ thả lưới thêm một lần nữa. Lưới đẩy cá. Lúc bấy giờ ông
Gioan mới hiểu là chính Chúa đấy! Còn ông Phêrô, tự động, nhảy xuôĩig biển.
Ông vội khoác áo vào, vì đang ở trần. Theo ngôn ngữ Kinh Thánh, đây là dâu
hiệu sự khôn khổ, sự hổ thẹn và sự tội. Cử chỉ này của ông Phêrô là một cừ
chỉ về phép Thánh Tẩy: chúng ta phải mặc áo rửa tội, chúng ta phải lặn chìm
trong nước Sự Sông. Lưới là hình ảnh Nước Thiên Chúa, lưới phải cuốn mọi
người vào vinh quang Thiên Chúa và, lần này, lưới không rách vì không một ai
bị loại trừ khỏi tình yêu Thiên Chúa.
Trong cuộc đánh cá lạ lùng lần thứ nhât, thì Đức Giêsu ở trong thuyền; còn
lần thứ hai, sau ngày Phục Sinh, thì Người chờ đợi chúng ta trên bãi biển
vĩnh cửu của Người. Chúng ta có biết nhận ra sự hiện diện của Chúa không?
Chúng ta có biết tin cậy vào Người không?
Đức Cha Bemard-Nicolas Aubertin |