SUY NIỆM HẰNG NGÀY - 2013


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Ngày 09

Dưới dấu hiệu của sự bất ngờ

Chúng ta gần như không biết gì về cách một thể hình tâm linh có thể cảm nhận được, khác với mọi thể hình mà chúng ta đã thực nghiệm. Như các tông đổ, cừ chỉ đầu tiên khi đôi diện với Chúa sông lại, chắc là sự rối loạn, nghi ngờ và sợ hãi. Thay vì là một điều bất lợi, thì sự bất lực này lại là một vận may, bắt buộc con người mất đi tất cả những xác nhận thông thường, những soạn thảo trí thức về Đức Kitô, về Thiên Chúa về nhân loại và về thế giới.

Phục sinh cũng là một con đường tẩy uê' đơn giản hóa. Đó là cao điểm của các Tin Mừng Phục Sinh: Đức Giêsu hiện ra, biến đi và xuất hiện lại, không bao giờ bị nắm bắt, hoặc qui về các hình thức bề ngoài. Như vậy, Người mời gọi con người nhận rõ tiềm năng của sự sống và của lòng nhân từ mà họ cảm nhận được, đang hoạt động nơi phần sâu kín nhât của họ. Gương mặt của Đức Giêsu vừa hiện diện vừa không thể nhận ra, đưa con người về nguồn gôc làm nó sống động: đó là Chúa Cha. Hoàn toàn nhạy cảm với sự bất ngờ, con người có đủ điều kiện để tiếp nhận toàn vẹn nghị lực của bí tích Thánh tẩy, ban sức mạnh để bắt đầu lại, như trong những buổi mai đầu tiên của vũ trụ.

Sư huynh Irênê,
đan viện Chevetogne