Ngày 07
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Thánh Gioan Lasan, linh mụcCác vết thương của Đấng Phục Sinh
Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức Kitô sống lại hiện ra với các môn đệ
chiều ngày phục sinh. Cuộc gặp gỡ này thật lạ lùng: Đức Kitô xuất hiện lần
đẩu tiên với các môn đệ. Thế nhưng, Người không gây sự chú ý của các ông về
thân xác phục sinh của Người, mà vể các vết thương... Chúa cho các ông nhận
ra Người qua các vết thương.
Và Chúa nhân mạnh: tám ngày sau Người sẽ trở lại và sẽ hiện ra với ông Tôma,
vì ông vắng mặt chiều ngày Phục Sinh. Đức Kitô châp nhận ước muôn của vị
tông đổ hoài nghi và bảo ông chạm đến các vết thương của Người, đặt ngón tay
vào dấu đinh và đưa tay ra đặt vào cạnh sườn Người. Như thế, Đức Kitô muôn
các vết thương của Người trở thành điểm tiếp xúc để gặp gỡ các môn đệ.
Một thân xác phục sinh là một thân xác sống đời đời, một thân xác không mang
một khuyết điểm nào và không còn đau đớn nữa. Vậy tại sao sự phục sinh của
Đức Kitô lại không xóa đi các vết thương của cuộc tử nạn? Sự "hoàn hảo" của
các vết thương này không làm đau đớn nữa, thế nhưng đánh dấu thân xác vinh
quang của Chúa, vậy thì nó tổn tại ở đâu? Chính là ờ các vết thương, vì đó
là nơi Đấng Phục Sinh muôn gặp gỡ con người.
Abbe Nicolas Glasson
|