Ngày 05
Thứ sáu đầu tháng
TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Thánh Vinh Sơn Ferve, linh
mục
“Này các chú, không có gì ăn ư”?Nhờ ánh sáng sự sống lại, Đức Chúa đã tạo lại toàn thế giới thành một thân
mình duy nhâ't, để người đã bị lung lay vì cuộc tử nạn đựợc phục sinh với
Chúa trong vinh quang...
"Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển", để Giáo Hội, nơi các môn
đệ bị sóng biển làm rung chuyển, được tìm thấy sự vững vàng trong đức tin.
Quả vậy, Đức Giêsu thấy các môn đệ không kiên quyết trong niềm tin, thiếu
sức mạnh và can đảm. Vì thế, Người gọi họ là các chú. "Này các chú, không có
gì ăn ư?" Các chú đây: là Phêrô đã chôi Thầy, là Tôma đã không tin, là Gioan
đã chạy trôn. Người gọi họ là các chú, vì các ông không phải là những chiến
sĩ dũng cảm, mà là những người thiếu nghị lực, chưa đủ vũ trang để chiến đấu.
Chúa gọi các ông đến bàn ăn, như gọi những trẻ nhỏ: "Này các chú, không có
gì ăn ư" để tính nhân loại của Người đưa họ trở về ân sủng, về bánh của đức
cậy, về lương thực của đức tín. Các môn đệ sẽ không tin vào thân xác phục
sinh của Người, nếu các ông không thây Chúa ăn như một người thường. Chúa là
Đấng nuôi dưỡng mọi tạo vật lại xin ăn; Chúa ăn bánh, bởi vì, Người không
đói các món ăn của con người, mà lại đói tình yêu của họ.
Thánh Phêrô Kim Ngôn
|