SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng mười hai - 2010


Thứ sáu - 31
Thánh Xin vét tê I, giáo hoàng

1 Ga 2, 12-17
Lc 2, 36-40

Thời giờ thấm thoắt!

Không cần làm bảng tổng kết đời sống của mình trước khi lật trang cuối cùng của cuốn lịch. Nhưng tốt hơn là giữ thinh lặng, là rót đầy vào lòng mình một sự thinh lặng giúp chúng ta thâm nhập vào mầu nhiệm riêng, mầu nhiệm của mình làm chúng ta ngạc nhiên và thán phục. Hãy nói với Thiên Chúa điều làm bạn bận tâm: hãy dành cho Người một chỗ trong tim bạn, một không gian nơi phát sinh ra tình yêu… hãy xin Thánh Thần tháo gỡ tất cả những nút đau khổ ngăn cản những con người được gọi sống với anh chị em trong tình hiệp thông… Bạn hãy nhớ rằng bạn được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Bạn được dựng nên để yêu mến và được yêu mến…

Hãy cám ơn về tất cả mọi điều mà bạn đã nhận được từ những người khác và từ Thiên Chúa trong suốt năm qua được ghi khắc trong những kỷ niệm của bạn. Hãy mở con tim của bạn với niềm tin tưởng vào năm mới, và đón nhận Năm Mới ngay từ những giờ phút đầu tiên, với niềm vui. Hãy tiếp tục đi theo Người, hãy tìm lại con đường tình yêu của Người nếu bạn lạc đường; ngôi sao trong tim bạn sẽ dẫn dắt bạn trên những con đường rộng lớn của niềm vui và sự bình an.

René Pageau

 

Trang suy niệm | Trang nhà