|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng bảy - 2010 Thứ tư - 07 |
|
Hs 10, 1-12 Mt 10, 1-7 |
|
Chiêm ngưỡng công cuộc tạo dựng Mỗi năm mùa hè đến đúng lúc trong đời sống chúng ta như một hơi thở được mong đợi. Một nhịp điệu khác được hình thành. Đây đã đến những ngày ít nặng nề hơn, trong đó ta có thể điểm lại tình hình đối với chính mình và đối với người khác. Đây quyển lịch và cuộc chạy đua điên khùng thường xuyên theo bạn, được để qua một bên. Đây thời gian ngừng lại đẻ dành chỗ cho sự nghỉ ngơi và miễn phí. Đây là sự khởi hành đến những vùng đất khác gặp những gương mặt khác có thể là mới lạ. Ngay cả trong cuộc sống ấy Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta tìm gặp Ngài. Thời gian nghỉ hè cho phép chúng ta kết nối lại với sự thinh lặng và cầu nguyện thường xuyên bị bỏ rơi trong năm. Đó là dịp để mở cuốn Thánh kinh ra hoặc một cuốn sách thiêng liêng nào đó. Đó cũng có thể là dịp để đi tĩnh tâm trong một đan viện hay một nơi chuyên cầu nguyện nào đó. Cuối cùng, với nhiều người, đó cũng là dịp để đi hành hương theo dấu những chứng nhân vĩ đại về đức tin. Thời gian nghỉ hè mời gọi chúng ta có một cái nhìn khác về thiên nhiên, về thế giới quanh ta, về vũ trụ, về người khác và về chính mình. Kinh thánh nhất là sách thánh vịnh, cho chúng ta được khám phá công cuộc tạo dựng như một tấm gương soi phản ánh về Thiên Chúa, về dấu chỉ sống động của tình yêu Ngài. Madeleine Benoit |
|
|