SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng bảy - 2010


Thứ bảy - 31

Thánh Ignatio Loyola, linh mục

Gr 26, 11-24

Mt 14, 1-12

Này hỡi trang tuyệt thế giai nhân, xin cho tôi được nghe tiếng nàng

Ôi lạy bà, hãy nói lên lời ấy, lời mà địa cầu, hỏa ngục và thiên đàng đang chờ đợi. Hãy nhìn xem : Đức Vua và Chúa của vũ hoàn, Ngài đã khát khao vẻ đẹp của bà (Tv 44, 12), khát khao không kém nồng nhiệt lời đáp thưa vâng của Mẹ. Vì sự đồng ý của Mẹ, Ngài đã muốn treo lửng ơn cứu rỗi của thế giới…Đây chính Ngài nói với Mẹ từ trên cao : “Này hỡi trang tuyệt thế giai nhân, xin cho Ta được nghe tiếng nàng” (Dc 1, 8; 8, 13)…Vâng hãy trả lời nhanh cho thiên sư hay phải hơn, hãy trả lời cho Chúa qua thiên sứ. Hãy trả lời một câu và đón nhận Ngôi Lời. Hãy nói lên chính lời của Mẹ và thụ thai Ngôi Lời thần linh. Hãy tuyên xưng một lời thoáng qua và hãy siết chặt Ngôi Lời vĩnh cửu.

Sao Mẹ còn chần chừ? Sao còn run rẩy? Hãy tin tưởng, hãy nói theo lòng tin của Mẹ và hãy đón nhận hết lòng. Ước gì sự khiêm tốn của Mẹ trở thành gan dạ, sự e ngại của Mẹ trở thành phó thác…Lạy Đức Trinh nữ diễm phúc, hãy mở tim Mẹ cho đức tin, môi miệng Mẹ cho sự đồng ý, lòng dạ Mẹ cho Đấng tạo thành. Đấng tạo thành. Đây, phía bên ngoài Đấng muôn dân đợi trông (Kg 2, 8)  gõ cửa lòng Mẹ (Kh 3, 20). A! Nếu trong khi Mẹ chần chừ, Ngài đi qua lối khác, bắt buộc Mẹ lại phải đi tìm trong nước mắt Đấng lòng Mẹ mến yêu (Dc 5,6)! Hãy đứng lên, hãy chạy, hãy mở cửa cho Ngài: Hãy đứng lên bằng đức tin, hãy chạy bằng sự vội vã của ý chí và hãy mở cửa cho Ngài bằng sự đồng ý của Mẹ.

Thánh Bernard de Clairvaux

 

Trang suy niệm | Trang nhà