SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng tư - 2010


Thứ sáu 30

Thánh Pio V , Giáo hoàng

Cv 13, 26-33
Ga 14, 1-6
"Đức Giêsu đến gần và ăn trước mặt họ"

Giàu hay nghèo, hãy ngồi chung với nhau và hãy tôn vinh ngày này. Bạn là người đã ăn chay hay bạn là người chưa làm thế, hôm nay hãy vui mừng lên. Bàn tiệc đã dọn sẵn hãy nếm thử không chút e dè. Chiên béo không thiếu, chớ gì không ai ra về mà còn đói. Tất cả hãy ăn ở bàn tiệc đức tin. Tất cả hãy uống sự phong phú của lòng thương xót.

Chớ gì không ai còn than vãn vì nghèo khó: vì vương quốc chung của chúng ta đã xuất hiện. Chớ gì không ai còn than vãn trước tội lỗi mình, vì sự tha thứ đã trào ra từ nấm mồ. Chớ gì không ai còn sợ cái chết, vì cái chết của Đấng Cứu thế đã giải thoát chúng ta.

Đâu là vũ khí của ngươi hỡi tử thần? Đâu là chiến thắng của ngươi hỡi hoả ngục? Đức Kitô đã sống lại và ngươi đã bị té nhào. Đức Kitô đã sống lại và quỷ thần đã ngã xuống. Đức Kitô đã sống lại và các thiên thần đã vui mừng. Đức Kitô đã sống lại và không còn người chết nào nữa trong mồ. Vì Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết đã trở thành hoa quả đầu mùa của những ai đã qua đời. Xin dâng lên Người dũng lực và vinh quang đến muôn thuở muôn đời.

Thánh Jean Chrysostome

 

Trang suy niệm | Trang nhà