|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng ba - 2010 Thứ tư, ngày 31 Thứ tư tuần thánh |
|
Is 50, 4-9 Ga 26, 14-25 |
|
Người sẽ ban cho chúng ta sự sống của Người, bởi vì Người đã cho chúng ta cái chết của Người. Tại sao sự yếu đuối của con người đã do dự không dám tin vào điều một ngày kia sẽ đến là : Con Người có thể sống với Thiên Chúa? Nhưng điều đã thực hiện rồi còn khó tin hơn nữa : Thiên Chúa đã chết cho con người. Vì lẽ Đức Kitô là Lời có từ nguyên thuỷ, lời vốn ở cùng Thiên Chúa và Lời chính là Thiên Chúa. Ngôi Lời đã mặc xác phàm và ở giữa chúng ta. Vì nếu không có xác thịt hay chết này, thì người chẳng có gì nơi mình để chết cho chúng ta. Vì trước kia ta chẳng có gì nơi mình để có thể sống, còn người thì không có gì nơi mình để chết. Chính vì thế, Người đã thiết lập với chúng ta mà Người phải chết. Nhờ những gì đến từ Người mà chúng ta được sống. Thế nên, chúng ta không phải xấu hổ vì cái chết của Chúa chúng ta mà ngược lại ta cần đặt hết lòng tin vào sự chết của Người, và tìm nơi cái chết ấy mọi vinh quang của ta. Người đã yêu thương ta đến nỗi, dù không hề có tội, đã gánh chịu cho kẻ tội lỗi những gì mà chúng ta xứng đáng phải chịu vì tội. Vậy thì làm sao mà Người sẽ không ban cho ta điều mà Người ban cho Người công chính, khi Người là Đấng làm cho nên công chính ? Thánh Augustin thành Hippone |
|
|