SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng ba - 2010


Thứ ba, ngày 30

Thứ ba tuần thánh

Is 49, 1-6

Ga 13, 21-38

Vì sao lại có sự bỏ rơi này?

Lạy Thiên Chúa, Lạy Thiên Chúa con, sao Ngài bỏ rơi con? Tiếng kêu của Thánh Vịnh 22 này đã được Đức Giêsu diễn tả tuyệt vời. Người không tỏ vẻ như hụt hẫng trong đau khổ. Con người đang bị sâu xé trong tinh thần và thể xác của Người đã gào lên câu hỏi chính yếu này với Thiên Chúa. Tại sao? Và còn hơn nữa: tại sao Cha bỏ con? Qua đó, Người cho ta được quyền chất vấn Thiên Chúa khi ta phải đối diện với sự dữ hoành hành và tàn phá nơi ta và quanh ta. Đức Giêsu đã hiểu là thế nào khi cảm thấy ngay chính Thiên Chúa cũng bỏ rơi mình. Nên Người hiểu ta hơn ai hết khi ta cầu nguyện, khi ta kêu van.

Ta khát! Hai từ hầu như chẳng ra gì khi ta tưởng nghĩ đến bao nhiêu thử thánh mà Đức Giêsu đã thực hiện những lời tiên báo của Kinh Thánh về những bách hại người công chính phải chịu. Nhưng với chúng ta hôm nay, lời thú nhận sự khát khao này vang dội lên thế nào? Đức Giêsu khát chúng ta. Chúng ta cũng sẽ cho Người dấm sao? Hay là cho Người nước tưới mát của đức tin và tình yêu của chúng ta?

Kinh sĩ Claude Ducarroz

 

Trang suy niệm | Trang nhà