SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng ba - 2010


Thứ hai, ngày 29

Thứ hai tuần thánh

Is 42, 1-7

Ga 12, 1-11

Tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân

Vị thánh sử của bản văn hôm nay làm chúng ta lúng túng khi nói rõ lý do dấu kín của Giuđa: “Hắn nói như thế không phải vì lo cho người nghèo mà vì hắn là một tên ăn cắp: hắn giữ túi tiền nên lấy cho mình cái gì mà người ta để vào đấy”.

Thực ra, yêu Chúa và yêu người không đối lập nhau. Để có thể luôn luôn yêu thương những anh em nghèo khổ cần biết làm như Đức Maria, yêu Thiên Chúa của ngày hôm nay trước mắt ta. Ở đây sự trái ngược thật rõ nét giữa thái độ của một Giuđa, co rút vào mình trong một sự ích kỷ chết người chỉ tổ làm ông ta xa lìa tình yêu Chúa, với thái độ của Đức Maria, hoàn toàn cho đi trong cử chỉ, biểu lộ một tình yêu cho phép cô hiệp thông trước bằng giác quan vào lễ vượt qua của Chúa.

Để chuẩn bị mình đón nhận ân sủng là Chúa chúng ta, không các nào tốt hơn là tận hiến cho Thiên Chúa trọn vẹn mọi điều hay tốt nhất của ta không dè giữ lại gì. Hương thơm dịu dàng nhất mà ta có thể dâng lên Ngài chắc chắn chính là lời tạ ơn đối với việc Chúa hiến dâng mạng sống vì ta thái độ cung kính biết ơn trước mầu nhiệm tình yêu vô biên mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.

Sư huynh Elie

 

Trang suy niệm | Trang nhà