|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng ba - 2010 Chủ nhật, ngày 28 CHÚA NHẬT LỄ LÁ |
|
Is 50, 4-7 Pl 2, 6-11 Lc 22, 14-23,56 |
|
Hãy vui mừng lên! Hãy toả sáng! Ánh sáng của ngươi và vinh quang của Chúa đã trỗi dậy trên người! Ánh sáng nào đây! Thưa là Đấng soi sáng hết mọi người đến trong thế gian này. Ánh sáng vĩnh cửu, ánh sáng ở ngoài thời gian nhưng đã tỏ hiện trong thời gian, ánh sáng biểu lộ trong xác phàm và bản chất được giấu kín. Ánh sáng đã bao trùm trên các mục đồng và hướng dẫn các nhà chiêm tinh. Ánh sáng đã có mặt trong trần gian tự thuở ban đầu, nhờ ánh sáng ấy mà thế gian được tạo thành, nhưng thế gian lại không nhận biết. Ánh sáng đã đến trong nhà mình, nhưng người nhà không chịu đón tiếp. Vinh quang của Chúa đã chỗi dậy trên người là vinh quang thế nào? Thưa chính là cây thập giá mà Đức Kitô đã chịu đóng đinh trên đó, là ánh sáng chói cháng của vinh quang Chúa Cha như chính Người đã nói trước ngày chịu khổ nạn. Bây giờ Con Người đã được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Con Ngài. Điều mà Người gọi là vinh quang chính là việc Người được nâng cao trên thập giá. Bởi vậy thập giá là vinh quang của Người và là việc Người được nâng cao. Quả thực chính Người đã nói: Khi nào tôi được nâng cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên cùng tôi. Thánh André de Crète |
|
|