|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng ba - 2010 Thứ bảy, ngày 27 |
|
Ed 37, 21-28 Ga 11, 45-57 |
|
Một hướng chiều bên trong Đức Maria ý thức là mình đã theo một sự linh hứng từ trên cao trong việc giữ quyết định dấn thân vào con đường trinh khiết. Khung cảnh nơi Mẹ sống không hề thúc đẩy Mẹ đi theo hướng này, vì lý tưởng sống trinh khiết tận hiến cho Thiên Chúa là hoàn toàn xa lạ với truyền thống Do Thái. Đức Maria đã lãnh nhận ơn đặc biệt làm nảy sinh nơi Mẹ lòng khát khao sống đời trinh khiết. Đó là một sự hướng Mẹ vào một việc hiến dâng trọn vẹn trái tim cho Thiên Chúa. Vì thế Mẹ không sợ xác nhận quyết định của mình, lòng tin chắc là ước ao sống trinh khiết ấy phù hợp với ý định của Chúa. Lời đáp của sứ thần càng khẳng định xác tín của Mẹ: Chẳng những không phải là một trở ngại, mà sự trinh khiết của Người còn là điều kiện cần có của việc làm Mẹ đã loan báo trên. Nó sẽ giúp cho Chúa Thánh Thần thực hiện được việc thụ thai của đứa trẻ. Thực ra, Đức Maria đã để cho mình được hướng dẫn bởi ý muốn thần linh mà cô không thể nghi ngờ mục đích chính yếu. Khi dấn thân sống đời trinh khiết, Mẹ đã từ khước việc làm Mẹ, Mẹ chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành Mẹ Đấng Messia. Rõ ràng tình mẫu tử ở cấp độ cao hơn đã được dành cho Mẹ, Lm. Jean Galot |
|
|