SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng ba - 2010


Thứ sáu, ngày 26

Gr 20, 10-13

Ga 10, 31-42

Vậy ông là vua sao ?

Đức Giêsu đáp: “Chính ông đã nói tôi là vua” (Ga 18, 37). Đức Giêsu bị bắt, bị tra tấn, bị lôi ra trước toà án chịu xét xử, trong khi đã bị đánh đập, sỉ nhục và bị người thân bỏ rơi. Đức Giêsu sẽ chịu chết vì cực hình mà không một hành vi nào đến từ trời hay đất bảo vệ cho Người. Đức Giêsu chỉ khẳng định từ tốn: Tôi là vua. Nghĩa là Người không chỉ tự do (Người vẫn đang bị trói), mà còn là Thầy, vậy mà họ lại sẽ giết Người”.

Đây là thời điểm đòi phải có một đức tin lớn lao nhất, bởi vì đây là thời điểm của sự che khuất lớn lao nhất, thời điểm mà từ vị Chúa-Người, dường như không còn chút gì là Chúa nữa, và rồi lát nữa thì cũng chẳng còn gì là người. Không khó khăn gì để tin vào quyền năng của Đức Giêsu khi Người truyền lệnh cho bệnh tật, ma quỷ, bão tố, sự chết. Nhưng để tưởng tượng là vua và Chúa một con người bại trận, bị nghiền nát, bị loại bỏ thì cần phải nghĩ ngược lại mọi loại kiểu suy luận của con người, phải bỏ sự thông minh vào bóng tối hoàn toàn. Nghĩa là từ chối mọi thứ ánh sáng, ngoại trừ ánh sáng của lòng tin tưởng mù quáng là tình yêu…

Isabelle Rivière

 

Trang suy niệm | Trang nhà