|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng ba - 2010 Thứ năm, ngày 25 Lễ Truyền Tin |
|
Is 7, 10-14 Dt 10, 4-10 Lc 1, 26-38 |
|
Với mầu nhiệm truyền tin, Đức Maria thực sự trở nên “Hòm bia Giao ước”. Hình ảnh này khai mào và thực hiện trước giao ước mới, là sợi dây ràng buộc quyết định nối Thiên Chúa với loài người. “Hoàn toàn bị đảo lộn”, Đức Maria đón nhận sứ điệp ân sủng thần sứ đem đến cho mình. Bối rối nhưng không thụ động như cuộc đối thoại của cô với thiên sứ chứng minh. Maria vẫn sử dụng trí thông minh “Điều ấy xảy đến thế nào được? Cô hỏi và rồi Maria vận dụng tất cả ý chí vào cuộc: “Xin thực hiện nơi tôi mọi điều Ngài nói”. Phần còn lại chỉ là hành động cứu chuộc mà chính Thiên Chúa sẽ thực hiện: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà”. Xin Mẹ hướng dẫn và bầu cử cho chúng ta để đến lượt mình, chúng ta cũng tiến đi trên những nẻo đường của giao ước. Hôm nay, ước gì Thiên Chúa làm cho ta biết chấp nhận bị xáo trộn bởi Lời Ngài, ước gì hôm nay tôi trao hết ý chí và sự thông minh của tôi cho Ngài sử dụng. Đó là cách duy nhất giúp Thánh Thần có thể gìn giữa giao ước giữa Ngài với chúng ta hàng ngày. Jean Gautheron |
|
|