SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng ba - 2010


Thứ tư, ngày 24

Đn 3, 14-28

Ga 8, 31-42

Hãy yêu Thánh Giuse, quan thầy của những tâm hồn chiêm niệm, mẫu gương cho những linh hồn sống nội tâm, khiêm tốn, ẩn dấu, vâng phục, tận tuỵ. Điều đánh động tôi nhất là sự im lặng, sự tuân phục của Ngài. Ngài dạy ta yêu Đức Giêsu và Mẹ Maria.

Con đường thật

Đường hạnh phúc là điều mà chắc chắn mọi người đều ao ước. Chắc hơn nữa, là điều mà Thiên Chúa muốn cho chúng ta. Chính vì thế mà Ngài đã dựng nên ta. Quả thực hạnh phúc là mục tiêu, là đích điểm của mọi hoạt động con người. Nhưng phải đi con đường nào để đến hạnh phúc? Về điểm này con người không chắc chắn và bất đồng ý kiến với nhau. Hôm nay qua Lời Người, Thiên Chúa đến nhắc cho chúng ta con đường duy nhất : Đó là con đường khiêm nhu, con đường mà Đức Kitô đã mở ra nhờ sự hạ mình cho đến chết trên thập giá. Dưới mắt chúng ta, con đường ấy thật mâu thuẫn vì chúng ta chỉ thấy có đoạn đầu đường. Chỉ trong đức tin chúng ta mới nhận biết rằng con đường ấy không dừng lại ở cái chết : Đức Kitô đã chiến thắng sự chết và mở ra cho chúng ta con đường phục sinh và hạnh phúc, được thực hiện trong sự thân mật với Thiên Chúa.

Claude Abgrall

 

Trang suy niệm | Trang nhà