|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng ba - 2010 Thứ ba, ngày 23 Thánh Turibiô Mônrôvekhô, Giám mục |
|
Ds 21, 4-9 Ga 8, 21-30 |
|
Thập giá tiên báo sự sống lại Chay tịnh của Mùa Chay không phải là một việc thực hành khổ chế mang tính cá nhân, nhưng là một cử hành dài qua đó Hội Thánh mời gọi con người hãy để cho Thần Khí canh tân trái tim : Thế là, từ giữa tro bụi sẽ phát sinh sự sống và lễ hội. Ngày nay, cần phải khởi đi từ nguồn gốc du mục của chúng ta để chọn con đường sự sống. Đường thánh giá được làm bởi sự khiêm tốn, từ bỏ bên trong, công bằng và bác ái đối với người khác. Nhưng đức tin biết rằng thập giá loan báo sự sống lại và rằng không đêm tối nào kéo dài ra mà lại không gặp bình minh của sự phục sinh. Hiểu theo đúng nghĩa của từ, sự kiêng khem của chúng ta lại chẳng là một “chay tịnh Thánh Thể”, một sự từ bỏ tất cả để cuối cùng có thể nếm cảm niềm vui của bàn tiệc Phục sinh sao? Bàn tiệc mà vị Hôn phu cho ta được uống rượu mới của ngày lễ. Khi làm việc sám hối, người Kitô hữu cảm nhận được sự bình an bên trong của sự sống và sự tha thứ và nếu người ấy đi vào sa mạc là bởi vì nơi ấy Thiên Chúa có thể nói với lòng họ. Nhưng trong yên lặng và trong sự khuất mặt mà chỉ có thế mới khiến ta phải khát khao. Collectif |
|
|