|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng ba - 2010 Thứ hai, ngày 22 |
|
Đn 13, 1-62 Ga 8, 12-20 |
|
Tất cả là hồng ân “Lạy Thiên Chúa vĩnh cửu…, xin ban cho chúng con ơn biết nắm giữ những giáo huấn của sự thương khó Đức Kitô và được dự phần vào sự Phục Sinh của Người”. Nài xin ân sủng, có nghĩa là nài xin Chúa Cha ban Thần Khí Ngài, nguồn của mọi ân sủng cho chúng ta. Tự sức mình, ta không biết chú ý hay cẩn trọng. Chúng ta cần được tăng thêm sức mạnh đến từ Thiên Chúa, để làm điều chúng ta phải làm trong sự thật. Thế là Thần Khí sẽ ban cho ta hiểu được những giáo huấn của sự thương khó Đức Kitô, một giáo huấn rất khó hiểu lúc đầu, một giáo huấn thần linh làm đảo lộn cái hợp lý của con người: Bởi vì giáo huấn ấy nói về tình yêu, là thứ tình yêu trào dâng dưới một dạng thức không giống tình yêu thế gian. Trong lòng ta, hãy hiểu sự đảo lộn của những giá trị mà việc gắn bó với Đức Kitô trong đức tin đòi phải có. Con đường hạnh phúc phải đi qua sự từ bỏ những điểm tựa của chúng ta, để đi vào những điểm tựa theo ý Chúa. Hãy sửa nhịp tim chúng ta cho đúng với nhịp mà Thần Khí thổi, và chúng ta sẽ được dự phần trong sự sống lại của Đức Giêsu. Bernadette Mélois |
|
|