SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng ba - 2010


Chúa nhật, ngày 21

Chúa Nhật V Mùa Chay

Is 43, 16-21

Ph 3, 8-14

Ga 8, 1-11

“Thưa Thầy… Thầy nghĩ sao chuyện này”?

“Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay vẽ trên cát”. Sự im lặng của Người chắc chắn là để cho những người có mặt tự tìm câu trả lời: rất kín cẩn, Người không hề làm sỉ nhục ai. Đấng làm cho lòng thương xót nhập thể không muốn làm cho ai phải xấu hổ lúng túng, các luật sĩ, biệt phái hay người phụ nữ ngoại tình cũng vậy. Với những người này hay người kia, Người đều muốn dẫn họ đi một quãng đường.

Lề luật không nói là những nhân chứng của kẻ ngoại tình phải ném đá, mà chỉ trong trường hợp thờ ngẫu tượng (Đnl 13, 9-10), đến nỗi có thể diễn giải câu trả lời của Đức Giêsu như sau: “Người đàn bà này phạm tội ngoại tình. Theo nghĩa đầu tiên của nó thì đồng ý. Nhưng các ông chẳng phải cũng đang phạm một tội ngoại tình khác nặng hơn, đó là sự bất trung với Thiên Chúa của Giao Ước đó sao? Vì lẽ, thiếu lòng thương xót. Lề luật đã trở thành ngẫu tượng của các ông”. “Họ lần lượt bỏ đi, bắt đầu từ người cao tuổi nhất”. Đức Giêsu Ngôi lời vừa thực hiện giữa họ nhiệm vụ của mạc khải: Người kêu gọi họ hãy có lòng thương xót. Người đã làm cho họ lớn lên.

Marie-Noelle Thabut

 

Trang suy niệm | Trang nhà