SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng ba - 2010


Thứ bảy, ngày 20

Gr 11, 18-20

Ga 7, 40-53

Đức Maria Mẹ loài người và Mẹ Thiên Chúa

Đức Maria chỉ có được Đức Giêsu như con, nếu Mẹ nhìn nhận nơi Người “trưởng tử của một đàn em đông đúc” (Rm 8, 29). Hội thánh cũng thế, khi rộng mở cho tất cả mọi người, đã tìm thấy nơi Đức Maria sự bắt đầu của mình, như trong một lời nguyện của ngày lễ Truyền Tin có nói tới. Kể từ đó, người ta không ngừng nêu lên các tước hiệu vinh quang của Mẹ. Con người nhận ra nơi Mẹ sự “thánh thiện” của Thiên Chúa, là tình yêu và sự hiệp thông. Nhờ Mẹ, họ khám phá ra Đấng mà nơi người ấy Thánh Thần mở rộng hoạt động từ đầu đến cuối thế giới. Thần trí của Mẹ là một với Thần Khí Thiên Chúa.

Đức Maria ở với Chúa Giêsu trong bí mật của Ba Ngôi, Đấng muốn thực hiện công cuộc cứu rỗi cho loài người. Mẹ không ngừng tìm hiểu bí nhiệm này qua việc suy gẫm Thánh Kinh. Mẹ được dẫn vào đấy bởi những con đường bất ngờ và được Đức Giêsu dõi theo để thực hiện những dự tích của Cha, dù lúc ấy Mẹ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu phải đứng dưới chân thập tự, Mẹ luôn đứng thẳng người. Trong nỗi đau, Mẹ liên tưởng đến Đấng mà khi còn bé Mẹ đã dâng trong đền thờ. Những câu nói bí nhiệm của ông Simêon đã đâm thâu Mẹ như một lưỡi gươm và thường mở rộng trái tim Mẹ với những điều gì đang được thực hiện trên thánh giá. “Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quanh của Ít-ra-en” (Lc 2, 32)

Jean Laplace

 

Trang suy niệm | Trang nhà