|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng ba - 2010 Thứ năm, ngày 18 Thánh Cyrilô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh |
|
Xh 32, 7-14 Ga 5, 31-47 |
|
Một vị thuốc bất tử “Ai ăn thịt và uống máu Thầy sẽ có sự sống đời đời” (Ga 6, 54). Cũng như ta đưa vào người mọi thức ăn trần thế và làm cho nó thấm nhập vào mình để nuôi dưỡng và tăng sức cho thể xác, khi hiệp lễ, Đức Kitô cũng thấm nhập trong ta đến mức Người ở trong ta và ta ở trong người. Đây là vấn đề hiệp thông, nghĩa là hiệp thông và kết hợp cá nhân mật thiết nhất bao nhiêu có thể có với Đức Giêsu Kitô đến nỗi “trở thành một” với Người. Các thánh giáo phụ diễn tả điều này cách rất thực tế. Các ngài bảo rằng, qua việc rước lễ chúng ta trở nên những người mang Chúa Kitô, cùng thân thể cùng dòng máu với Người. Các ngài so sánh việc những người rước Chúa trở thành một với Đức Kitô với việc hai ngọn nến hoà thành một. Qua sự kết hợp cá nhân ấy, Đức Giêsu thực sự trở thành của ăn thiêng liêng cho chúng ta. Người muốn chữa lành mọi bệnh tật hồn ta đồng thời trở thành của ăn trên con đường cuối cùng. Như thế Thánh Thể trở thành một tiền vị của tiệc cưới Thiên Quốc. Chính vì thế, thánh giám mục tử đạo Ignaxiô Antiôkia đã gọi Thánh Thể là vị thuốc bất tử. ĐHY. Walter Kasper |
|
|