SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng ba - 2010


Thứ tư, ngày 17

Thánh Patrích, Giám mục

Is 49, 8-15

Ga 5, 17-30

Giuse con vua Đavít

Lạy Chúa, điều gì đã xảy ra?

Nhưng trong mắt cô ánh lên cả một sự trinh khiết của trái tim. Giuse không hỏi gì cả. Vì là người công chính, ông không muốn tố cáo, nhưng quyết định rời bỏ cô cách kín đáo. Ông thiếp ngủ, lòng nặng nề với sự hi sinh của một tình yêu vừa bị sát tế bằng sự tế nhị anh hùng. Trong ông còn lại cùng một lúc nỗi nghi ngờ về những gì ông cho đi và những gì ông bị mất.

Nửa đêm, thiên sứ đã gọi ông: Giuse con vua Đavít. Quả thực người đàn ông đáng thương ấy là con vua và ông còn sắp đón nhận điều hơn cả một vương quốc nữa.

Đừng sợ!- một niềm vui lớn lao đã ùa vào hồn ông rồi ­– nhận Maria làm vợ mình – Thiên Sứ nghiêng mình trước danh xưng này vì là biểu tượng của ân sủng đầy tràn, và gọi tên ấy với tất cả sự trìu mến tôn trọng đến nỗi Giuse cảm nhận cả một cơn say êm ái.

Để làm vợ của anh: Thiên Chúa ban cô cho anh. Và con người không thể phân rẽ điều gì Thiên Chúa đã kết hợp.

Maurice Zundel

 

Trang suy niệm | Trang nhà