SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng ba - 2010


Thứ hai, ngày 15

Is 65, 17-21

Ga 4, 43-54

Ngài sẽ nói với các con tất cả…

Tất cả những gì Chúa Thánh Thần muốn nói với ta đều được ghi chép toàn bộ trong Thánh Kinh và trong Giáo hội. Ngài là bậc thầy đặc biệt biết thích nghi với mỗi người tuỳ theo cá tính và ơn gọi của họ, thích nghi với điểm hội tụ giữa tự nhiên và ân sủng là con người. Nhưng Ngài dạy chung chúng ta và dạy trong cộng đoàn Hội Thánh. Nếu Ngài khơi dậy những gia đình thiêng liêng với mỗi gia đình một gương mặt và sứ vụ riêng, thì Ngài không có gì khác hơn để nói ngoài Đức Kitô, Đức Kitô cho hôm nay và cho tất cả, Đức Kitô cho mỗi tâm hồn con người. “Ngài sẽ nói với các anh tất cả những gì tôi đã nói” (Ga 14, 26). Lời Ngài luôn luôn soi sáng chúng ta, Ngài luôn luôn đẩy chúng ta đi vào những nẻo đường của Tin mừng. Việc của chúng ta là làm thấm nhập Lời không dò thấy và làm cho nó dần dần trở thành của ta, đi vào đời ta, vào sự hiện hữu cụ thể của ta, để đời ta được biến đổi nhờ Lời, như Đức Maria đã giữ gìn nó trong lòng.

Việc nuốt Lời Chúa trong Kinh Thánh, bất kể dưới hình dạng nào, Lectio Divina, suy gẫm hay chiêm ngắm, là chìa khoá của đời sống hoạt động. Dĩ nhiên chắc chắn tôi không cầu nguyện để hoạt động tốt hơn… Việc cầu nguyện đích thực, nhưng không, đặt tôi trong sự vô vị lợi của tình yêu. Tôi dâng hiến chính mình trong Thánh Thần, để dần dần được biến đổi bởi Lời Chúa mà tôi đọc, nhờ Ngôi Lời nhập thể mà tôi chiêm ngắm.

Marie-Thérèse Abgral

 

Trang suy niệm | Trang nhà